Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

Chủ đề   RSS   
  • #74341 20/12/2010

    mathuynb
    Top 500
    Female
    Lớp 1

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2010
    Tổng số bài viết (151)
    Số điểm: 2381
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 15 lần


    Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

    Những bài thơ hay và ý nghĩa!
    Cập nhật bởi BeToan89 ngày 26/05/2011 11:04:42 SA

    Để gió cuốn đi ...

     
    345233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

29 Trang «<567891011>»
Thảo luận
  • #144996   03/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    Lời người say 2
    Gửi tặng BV

    Say rồi, say nữa, say..lại say
    Chuếnh choáng men nồng, mặt đỏ gay
    Cất bước trở về lòng lưu luyến
    Tình ai trong chén rượu vơi đầy.

    VĐT

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn kim_hoang vì bài viết hữu ích
    tranthibichvan_tax06 (03/11/2011) trantrinhtuananh (03/11/2011) hiyatuongda (03/11/2011)
  • #145181   03/11/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    kim_hoang viết:
    Lời người say 2
    Gửi tặng BV

    Say rồi, say nữa, say..lại say
    Chuếnh choáng men nồng, mặt đỏ gay
    Cất bước trở về lòng lưu luyến
    Tình ai trong chén rượu vơi đầy.

    VĐT

    Thơ này nguệch ngoạc giống thơ say
    Chuếnh choáng vần thơ men rượu cay
    Hỏi khí không phải Người có tỉnh
    Cho ta nhắn gửi tặng ***đôi dòng.

    *** BV.

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn trantrinhtuananh vì bài viết hữu ích
    kim_hoang (03/11/2011) hiyatuongda (03/11/2011)
  • #145208   03/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    Lời người say 2
    Gửi tặng BV

    Say rồi, say nữa, say..lại say
    Chuếnh choáng men nồng, mặt đỏ gay
    Cất bước trở về lòng lưu luyến
    Tình ai trong chén rượu vơi đầy.

    VĐT

    Thơ này nguệch ngoạc giống thơ say
    Chuếnh choáng vần thơ men rượu cay
    Hỏi khí không phải Người có tỉnh
    Cho ta nhắn gửi tặng ***đôi dòng.

    *** BV.


    Người bảo ta là say
    Ta thấy mình vẫn tỉnh
    Người bảo là người tỉnh
    Ta lại thấy người say

    Người say bả lợi danh
    Ta say say men rượu
    Ta say ta lại tỉnh
    Người say.. người mãi say

    Người ơi! Ta bảo này
    (Sao cứ phải đọa đày)
    Đua chen chi danh lợi
    Khi trở về cát bụi
    Tay trắng hoàn trắng tay
    Trích "Say" KH
    Cập nhật bởi kim_hoang ngày 03/11/2011 10:32:59 CH

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn kim_hoang vì bài viết hữu ích
    trantrinhtuananh (04/11/2011)
  • #145218   03/11/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    kim_hoang viết:
    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    Lời người say 2
    Gửi tặng BV

    Say rồi, say nữa, say..lại say
    Chuếnh choáng men nồng, mặt đỏ gay
    Cất bước trở về lòng lưu luyến
    Tình ai trong chén rượu vơi đầy.

    VĐT

    Thơ này nguệch ngoạc giống thơ say
    Chuếnh choáng vần thơ men rượu cay
    Hỏi khí không phải Người có tỉnh
    Cho ta nhắn gửi tặng ***đôi dòng.

    *** BV.


    Người bảo ta là say
    Ta thấy mình vẫn tỉnh
    Người bảo là người tỉnh
    Ta lại thấy người say

    Người say bả lợi danh
    Ta say say men rượu
    Ta say ta lại tỉnh
    Người say.. người mãi say

    Người ơi! Ta bảo này
    (Sao cứ phải đọa đày)
    Đua chen chi danh lợi
    Khi trở về cát bụi
    Tay trắng hoàn trắng tay
    Trích "Say" KH

    Này ông : Say đi cho tỉnh người.

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn trantrinhtuananh vì bài viết hữu ích
    kim_hoang (03/11/2011)
  • #145225   03/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    Lời người say 2
    Gửi tặng BV

    Say rồi, say nữa, say..lại say
    Chuếnh choáng men nồng, mặt đỏ gay
    Cất bước trở về lòng lưu luyến
    Tình ai trong chén rượu vơi đầy.

    VĐT

    Thơ này nguệch ngoạc giống thơ say
    Chuếnh choáng vần thơ men rượu cay
    Hỏi khí không phải Người có tỉnh
    Cho ta nhắn gửi tặng ***đôi dòng.

    *** BV.


    Người bảo ta là say
    Ta thấy mình vẫn tỉnh
    Người bảo là người tỉnh
    Ta lại thấy người say

    Người say bả lợi danh
    Ta say say men rượu
    Ta say ta lại tỉnh
    Người say.. người mãi say

    Người ơi! Ta bảo này
    (Sao cứ phải đọa đày)
    Đua chen chi danh lợi
    Khi trở về cát bụi
    Tay trắng hoàn trắng tay
    Trích "Say" KH

    Này ông : Say đi cho tỉnh người.


    Không, say nhưng lại muốn ng khác say cùng cơ

    Say đi em!

    Ánh mắt
    nồng nàn
    Bờ môi
    dịu ngọt
    Rượu tình
    lả lơi
    (Ta say)
    Dốc hết tình này
    trao em

    Giọt lệ nào
    đẫm ướt bờ mi
    Xót xa
    đam mê muộn màng
    Xót xa
    duyên kiếp bẽ bàng

    Say đi em!
    Say cùng ta
    (Đêm nay)
    Cho ta quên
    Những trái ngang
    Cuộc đời
    Cho ta quên
    Những dối gian
    Tình người

    Trích "Say đi e" KH

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn kim_hoang vì bài viết hữu ích
    trantrinhtuananh (04/11/2011)
  • #145227   03/11/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    kim_hoang viết:
    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    Lời người say 2
    Gửi tặng BV

    Say rồi, say nữa, say..lại say
    Chuếnh choáng men nồng, mặt đỏ gay
    Cất bước trở về lòng lưu luyến
    Tình ai trong chén rượu vơi đầy.

    VĐT

    Thơ này nguệch ngoạc giống thơ say
    Chuếnh choáng vần thơ men rượu cay
    Hỏi khí không phải Người có tỉnh
    Cho ta nhắn gửi tặng ***đôi dòng.

    *** BV.


    Người bảo ta là say
    Ta thấy mình vẫn tỉnh
    Người bảo là người tỉnh
    Ta lại thấy người say

    Người say bả lợi danh
    Ta say say men rượu
    Ta say ta lại tỉnh
    Người say.. người mãi say

    Người ơi! Ta bảo này
    (Sao cứ phải đọa đày)
    Đua chen chi danh lợi
    Khi trở về cát bụi
    Tay trắng hoàn trắng tay
    Trích "Say" KH

    Này ông : Say đi cho tỉnh người.


    Không, say nhưng lại muốn ng khác say cùng cơ

    Say đi em!

    Ánh mắt
    nồng nàn
    Bờ môi
    dịu ngọt
    Rượu tình
    lả lơi
    (Ta say)
    Dốc hết tình này
    trao em

    Giọt lệ nào
    đẫm ướt bờ mi
    Xót xa
    đam mê muộn màng
    Xót xa
    duyên kiếp bẽ bàng

    Say đi em!
    Say cùng ta
    (Đêm nay)
    Cho ta quên
    Những trái ngang
    Cuộc đời
    Cho ta quên
    Những dối gian
    Tình người

    Trích "Say đi e" KH

    Bác này Say thật rồi.

    Còn cô ấy thì đang say trong giấc ngủ rùi. :P

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn trantrinhtuananh vì bài viết hữu ích
    kim_hoang (04/11/2011)
  • #145238   04/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    trantrinhtuananh viết:
    kim_hoang viết:
    Lời người say 2
    Gửi tặng BV

    Say rồi, say nữa, say..lại say
    Chuếnh choáng men nồng, mặt đỏ gay
    Cất bước trở về lòng lưu luyến
    Tình ai trong chén rượu vơi đầy.

    VĐT

    Thơ này nguệch ngoạc giống thơ say
    Chuếnh choáng vần thơ men rượu cay
    Hỏi khí không phải Người có tỉnh
    Cho ta nhắn gửi tặng ***đôi dòng.

    *** BV.


    Người bảo ta là say
    Ta thấy mình vẫn tỉnh
    Người bảo là người tỉnh
    Ta lại thấy người say

    Người say bả lợi danh
    Ta say say men rượu
    Ta say ta lại tỉnh
    Người say.. người mãi say

    Người ơi! Ta bảo này
    (Sao cứ phải đọa đày)
    Đua chen chi danh lợi
    Khi trở về cát bụi
    Tay trắng hoàn trắng tay
    Trích "Say" KH

    Này ông : Say đi cho tỉnh người.


    Không, say nhưng lại muốn ng khác say cùng cơ

    Say đi em!

    Ánh mắt
    nồng nàn
    Bờ môi
    dịu ngọt
    Rượu tình
    lả lơi
    (Ta say)
    Dốc hết tình này
    trao em

    Giọt lệ nào
    đẫm ướt bờ mi
    Xót xa
    đam mê muộn màng
    Xót xa
    duyên kiếp bẽ bàng

    Say đi em!
    Say cùng ta
    (Đêm nay)
    Cho ta quên
    Những trái ngang
    Cuộc đời
    Cho ta quên
    Những dối gian
    Tình người

    Trích "Say đi e" KH

    Bác này Say thật rồi.

    Còn cô ấy thì đang say trong giấc ngủ rùi. :P


    Thui, post nốt bài cuối về say. Hết vốn

    Nơi phương ấy
    Người có hay
    Ta
    say men tình
    trong mắt e
    Ta
    say miên man
    trong nỗi nhớ
    Ta
    say trong mộng say

    Mong ước
    một ngày
    bên e sánh bước
    đến bến bờ
    hạnh phúc
    Tình đẹp mãi
    với tháng ngày
    Ta
    say trong hạnh phúc

    Ta say
    Ta vẫn say
    Nơi phương ấy
    người có say
    Như chiều nay
    Ta say
    Say diệu vợi
    Say trong nỗi nhớ
    Chơi vơi
    (Kimhoang)

    Trích "Lời người say 1".

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
  • #145228   03/11/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    @ kim_hoang : Có phải người ông muốn say cùng là người mà ông gửi tặng bài thơ ko?

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #145231   04/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    trantrinhtuananh viết:
    @ kim_hoang : Có phải người ông muốn say cùng là người mà ông gửi tặng bài thơ ko?


    Giọt lệ nào
    đẫm ướt bờ mi
    Xót xa
    đam mê muộn màng
    Xót xa
    duyên kiếp bẽ bàng

    Tôi đang tỉnh chứ đâu có say. Say mà có cảm giác "xót xa" ah?
    K say cung ai cả. Chỉ là giỡn chút cho vui thui.
    Thanks

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
  • #145232   04/11/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    kim_hoang viết:
    trantrinhtuananh viết:
    @ kim_hoang : Có phải người ông muốn say cùng là người mà ông gửi tặng bài thơ ko?


    Giọt lệ nào
    đẫm ướt bờ mi
    Xót xa
    đam mê muộn màng
    Xót xa
    duyên kiếp bẽ bàng

    Tôi đang tỉnh chứ đâu có say. Say mà có cảm giác "xót xa" ah?
    K say cung ai cả. Chỉ là giỡn chút cho vui thui.
    Thanks

    Ah thì ra thế .hic!
    Hóa ra nãy giờ chỉ một mình mình say...***

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #145230   03/11/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    Còn cô bán rượu-ta còn say sưa

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #145233   04/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    Lấy chồng trà rượu là tiên
    Lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần
    (ST)

    Ở đời a biết ai say ai tỉnh? Vì men say ở đời đâu chỉ có men rượu. Ko nhớ ai đã nói câu: "PN k có men say say như men rượu nhưng lại dễ làm người ta say.

    Hoa không mê người tự mê
    Rượu không say người người tự say
    ST
    Thui, đi ngủ. Chúc pakon DL ngủ ngon,

    Ah thì ra thế .hic!
    Hóa ra nãy giờ chỉ một mình mình say...***
    Cập nhật bởi kim_hoang ngày 04/11/2011 12:11:20 SA Cập nhật bởi kim_hoang ngày 04/11/2011 12:08:12 SA

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
  • #145239   04/11/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    kim_hoang viết:
    Lấy chồng trà rượu là tiên
    Lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần
    (ST)

    Ở đời a biết ai say ai tỉnh? Vì men say ở đời đâu chỉ có men rượu. Ko nhớ ai đã nói câu: "PN k có men say say như men rượu nhưng lại dễ làm người ta say.

    Hoa không mê người tự mê
    Rượu không say người người tự say
    ST
    Thui, đi ngủ. Chúc pakon DL ngủ ngon,



    Đêm dài như chẳng muốn đi qua
    Nguyệt rọi lòng ta, ánh trăng tà
    Nhớ lại nâng ly, lòng chua chát
    Một giọt tình thôi sao xót xa.

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #145661   05/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    Cơn mưa mùa hạ

    Trời đổ mưa bất chợt
    Mưa răng kín lối về
    Ta bên nhau
    Giữa cơn mưa mùa hạ

    Em mải ngắm nhìn
    mải hứng những giọt mưa rơi
    Anh vội xa
    E đâu có biết
    Ngỡ ngàng
    nhìn giọt nước qua kẽ tay
    Ta xa từ đây

    Rồi mùa thu sang
    ko còn những cơn mưa mùa hạ
    Chỉ còn
    giợt nước mắt e
    Khóc
    Cho một tình yêu đã vội xa.

    (KH)

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
  • #146292   08/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    Thơ ngông

    Em chẳng gặp ông vài năm trước
    Bạc xiền hồi ấy vẫn xông xênh
    Mỗi lần đi nhậu vài ba triệu
    Mỗi buổi đi chơi mấy mươi ngàn
    Thuốc hút bét ra là ba số
    Rượu uống xoàng xoàng cũng Booc đô
    Có xiền huynh đệ sao nhiều thế
    Thất thế trơ còn mỗi mình ông

    Đương cảnh thái lai thành bĩ cực
    Tiền tài hao tán cửa nhà suy
    Gặp nhau duyên phận có mong gì
    Người đi? Người ở? Người đi? Tùy người.
    (KH)
    Cập nhật bởi kim_hoang ngày 08/11/2011 08:22:50 CH Cập nhật bởi kim_hoang ngày 08/11/2011 08:22:13 CH

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
  • #146347   09/11/2011

    luatQuynhnhu
    luatQuynhnhu
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Bắc Ninh, Việt Nam
    Tham gia:15/09/2011
    Tổng số bài viết (759)
    Số điểm: 8837
    Cảm ơn: 60
    Được cảm ơn 585 lần


    Sắp có Luật nhà thơ rồi đấy các pro ạ
    Nghe nói Luật này có hiệu lực " Hồi tố" nữa đấy
     sắp tới thơ sẽ được Luật điều chỉnh bằng Luật
    các pro có mà sáng tác bằng .... niềm tin!

    CÔNG TY LUẬT QUỲNH NHƯ : SỐ 62 NGUYỄN GIA THIỀU- TP BẮC NINH- TỈNH BẮC NINH : 0199 826 1982 ; 099.689.5678 Cung cấp dịch vụ

    -Tư vấn thường xuyên cho Doanh Nghiệp -Tư vấn tất cả các lĩnh vực pháp luật-

    -Tranh tụng tòa án: Vụ án Hình sự;Vụ án dân sự;vụ án hành chính;Tranh chấp Lao động;Tranh chấp hôn nhân gia đình;Tranh chấp đất đai;Tranh chấp kinh doanh thương mại;Thu hồi nợ

    - Trợ giúp pháp lý- Đại diện Ngoài tố tụng; soạn thảo đơn từ, di chúc,....

    -Tư vấn pháp luật miễn phí

    +qua mạng Danluat.vn :http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su/luatquynhnhu

    +Qua điện thoại số : 093 617 3333

    +Qua email : [email protected]

    -Địa chỉ : 62 Phố Nguyễn Gia Thiều - TP Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh

    tel: 02223- 857 093 Hotline: 099 689-5678

    Mobile: 093 617 3333

    hoặc : 099 -689.5678

    Giám đốc: Luật sư Phạm Tiến Quyển

     
    Báo quản trị |  
  • #147638   15/11/2011

    nganle89
    nganle89
    Top 500
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2010
    Tổng số bài viết (336)
    Số điểm: 7167
    Cảm ơn: 34
    Được cảm ơn 120 lần


    ·         LỜI KỸ NỮ


    Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;

    Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi!

    Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;

    Khách không ở, lòng em cô độc quá!

     

    Khách ngồi lại cùng em!

    Đây gối lả, Tay em đây mời khách ngả đầu say;

    Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,

    Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.

     

    Chớ đạp hồn em! Trăng về viễn xứ.

    Đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn.

    Gió theo trăng từ biển thổi qua non;

    Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.

     

    Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,

    Chớ để riêng em phải gặp lòng em;

    Tay ái ân du khách hãy làm rèm,

    Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng

     

    Đẩy hộ hồn em triền miên trên song

    Trôi phiêu liêu không vọng bến hay gành;

    Vì mình em không được quấn chân anh,

    Tóc không phải những dây tình vướng víu,

     

    Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,

    Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da

    Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;

    Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

     

    Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,

    Cuộc yêu đương gay gắt vì làng chơi.

    Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi

    Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

     

    Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.

    Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.

    Du khách đi. Du khách đã đi rồi.

    (Xuân Diệu, Hà Nội 1939)


    Bài thơ này cũng khá cũ, nhưng mình thấy cũng khá hay và sâu sắc, mọi người đọc chơi nhé :))

    Ms Ngan,

    Mail: [email protected]

    H/P: 0948 899 067

    Skype/Yahoo/Twitter: nganle89

    -----------

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nganle89 vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (15/11/2011)
  • #147760   16/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    Tự bạch

    Chữ hiếu chưa tròn trung chẳng vẹn
    Ván cờ thế sự trắng tay không
    Ngoài ba mươi tuổi duyên chưa bén
    Thầm trách ông trời sao bất công
    (Cũng bởi tại ta vẫn lông bông)
    (KH)

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
  • #148012   17/11/2011

    thuonggia78
    thuonggia78
    Top 500
    Male
    Lớp 4

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:20/10/2011
    Tổng số bài viết (235)
    Số điểm: 5136
    Cảm ơn: 305
    Được cảm ơn 400 lần


    Người đàn bà đầu tiên (thơ hài)

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con,
    Bởi đó là điều tất nhiên của cuộc sống
    Anh ấy yêu Mẹ khi còn con trẻ
    Nhưng bây giờ yêu Mẹ á? Còn lâu!!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời,
    Hình bóng Mẹ lắng vào tim anh ấy
    Nhưng dẫu có được yêu đến vậy,
    Mẹ cũng chẳng được chiều bằng con đâu

    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn mỗi sớm mai,
    Anh ấy thấy nhớ con hơn nhớ Mẹ,
    Bới đó cũng là điều hợp lẽ
    Có ai lại nhớ vợ ít hơn nhớ Mẹ bao giờ?

    Có thể Mẹ là bến bờ,
    Nhưng con lại là biển khơi rộng lớn
    Con thuyền anh đi, đi nhiều trên biển
    Chứ mấy khi đậu lại bờ xa (haha)...

    Mẹ đừng nghĩ rằng ai đó có thể thay thế con
    Hay ngày mai chúng con chia tay để anh lại là của Mẹ.
    Thôi Mẹ ơi, đừng phí hoài sức thế
    Anh không bỏ con đâu, anh yêu thế cơ mà.

    Thôi mẹ ạ, ngày xưa Mẹ cũng thế
    "Cướp" Bố từ tay bà, có phải thế không?
    Và bởi thế, xin Mẹ cứ yên lòng,
    Con sẽ yêu anh, nhiều như Mẹ yêu Bố

     Còn đây là bài thơ nguyên bản của tác giả Phan Thị Vĩnh Hà

    Người đàn bà thứ hai

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con,anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con_ một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn,những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh.

    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai...

    Hoàng Thanh - Chuyên viên Tư vấn và Đào tạo về Quản trị kinh doanh

     
    Báo quản trị |  
  • #148434   18/11/2011

    nganle89
    nganle89
    Top 500
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2010
    Tổng số bài viết (336)
    Số điểm: 7167
    Cảm ơn: 34
    Được cảm ơn 120 lần


    #00b0f0;">Riêng điều ấy không bao giờ anh biết

     

    Có một lần em lỡ hẹn với anh

     

    Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh

     

    Em đến gần cánh cửa xanh hé mở…

     

    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ

     

    Đôi chân em sao khó bước qua

     

    Chỉ một bước thôi là hết cách xa

     

    Anh gần lắm… phía bên kia đôi guốc

     

    Chẳng biết vì sao chân em lui bước

     

    Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh

     

    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh

     

    Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới…

    Ms Ngan,

    Mail: [email protected]

    H/P: 0948 899 067

    Skype/Yahoo/Twitter: nganle89

    -----------

     
    Báo quản trị |