Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

Chủ đề   RSS   
  • #74341 20/12/2010

    mathuynb
    Top 500
    Female
    Lớp 1

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2010
    Tổng số bài viết (151)
    Số điểm: 2381
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 15 lần


    Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

    Những bài thơ hay và ý nghĩa!
    Cập nhật bởi BeToan89 ngày 26/05/2011 11:04:42 SA

    Để gió cuốn đi ...

     
    345201 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

29 Trang «<20212223242526>»
Thảo luận
  • #17626   27/02/2009

    hainvvl
    hainvvl

    Sơ sinh

    Lạng Sơn, Việt Nam
    Tham gia:27/02/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    doikhongphieubac viết:
    Những câu thơ mà nói đến tình cô đơn.

    Giật mình tỉnh giấc đêm đông lạnh
    Gió nhẹ nâng rèm vuốt bàn chân
     
    Báo quản trị |  
  • #17627   27/02/2009

    hainvvl
    hainvvl

    Sơ sinh

    Lạng Sơn, Việt Nam
    Tham gia:27/02/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    lethigam_ms viết:
    Tui đang cười ngất luôn vì tui ....không thấy gì để cười hết

    bạn ngất ở đâu để tôi hà hơi thổi ngạt cho
    tôi mạnh danh là bác sỹ nổi...thú y đấy
     
    Báo quản trị |  
  • #17628   27/02/2009

    hainvvl
    hainvvl

    Sơ sinh

    Lạng Sơn, Việt Nam
    Tham gia:27/02/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    lethigam_ms viết:
    Tui đang cười ngất luôn vì tui ....không thấy gì để cười hết
    Không đùa nữa bạn làm thơ hay lắm sao lại không gửi tặng tôi một bài gì đó theo chủ đề đi

     
    Báo quản trị |  
  • #17629   27/02/2009

    vbichvan
    vbichvan

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/02/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hay hay that, ban nao viet nua di cho toi doc voi
     
    Báo quản trị |  
  • #17630   02/03/2009

    vjcuong
    vjcuong

    Sơ sinh

    Lạng Sơn, Việt Nam
    Tham gia:17/02/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em ơi đừng tưởng thế là xong
    Anh về mài sẵn con dao nhọn
    Đến ngày cưới em xin cỗ lòng
     
    Báo quản trị |  
  • #17631   02/03/2009

    TIMHOATIM
    TIMHOATIM

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/12/2007
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 795
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hông biết phải vậy hông? chưa có kinh nghiệm, nghe đồn!

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!

    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh!
     
    Báo quản trị |  
  • #17632   03/03/2009

    thanhtralaodongkh
    thanhtralaodongkh
    Top 75
    Lớp 5

    Khánh Hoà, Việt Nam
    Tham gia:06/03/2008
    Tổng số bài viết (811)
    Số điểm: 6499
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 36 lần


    Cửa nhà em mẹ đã gài Password

    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó.
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
    Em vội bước ra đi quên Logoff,
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
    Hình bóng em vẫn mãi Default ..

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn thanhtralaodongkh vì bài viết hữu ích
    hnd1805 (15/02/2012) nhuquynhlaw (11/08/2012)
  • #17633   03/03/2009

    thanhtralaodongkh
    thanhtralaodongkh
    Top 75
    Lớp 5

    Khánh Hoà, Việt Nam
    Tham gia:06/03/2008
    Tổng số bài viết (811)
    Số điểm: 6499
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 36 lần


    Bổ sung bạn mimi_2008

    Khi em yêu đi lấy chồng.

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

    Phản ứng bình thừơng:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

    Phản ứng tuyệt vọng:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng

    Hẹn thế hệ sau:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng

    Phản ứng của Tứơng cứơp:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp bên bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

    Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách chỉ ước mong
    Ðãi được chồng em nhậu một bữa
    Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông

    Kiểu Ngân hàng phá sản:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa,Master card vào canh bạc
    Vở nợ đời anh hận bóng hồng.

    Phản ứng bợm Nhậu:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

    Phản ứng kiểu Khủng Bố:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Nhắm về hướng ấy 5000 mét
    Em ở quê chồng có ớn không ?

    Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi em chê tui nhà nông
    Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.

    Phản ứng kẻ Ở dơ :
    Nếu biết rằng em sắp có chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Quần áo để nguyên cho trọn tháng
    Kỷ vật cho em đêm động phòng

    Phản ứng Classic :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

    Phản ứng High-tech :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng

    Vệ sinh trứơc tiên:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ bây đi mất
    Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

    Phản ứng của kẻ lạc quan:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy em biết không
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính ra cũng khổ mấy năm ròng

    Kiểu Ba-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái nị)
    Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
    Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
    Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng

    Phản ứng kiểu Kung-fu :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về sẽ luyện lại vỏ công
    Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.

    Trả thù duyên kiếp:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn lấy dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng.

    Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Bố mẹ ********* nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.

    Phản ứng kiểu Huế:
    Nếu biết rằng O đã có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

     

     

     

     

     


     
    Báo quản trị |  
  • #17634   03/03/2009

    thanhtralaodongkh
    thanhtralaodongkh
    Top 75
    Lớp 5

    Khánh Hoà, Việt Nam
    Tham gia:06/03/2008
    Tổng số bài viết (811)
    Số điểm: 6499
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 36 lần


    Và còn nữa nè:

    Em và anh Thơ bút tre

    Nhận được thư em lúc nhá nhem,
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ:
    "Anh ơi ngày mai nó lấy em".

    Trên đời gì rẻ bằng xôi.
    Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng.
    Giờ đây em đã ăn rồi.
    2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

    Con người càng lúc càng đông.
    Thạch Sanh thì ít , Lý thông thì nhiều .
    Thân em như giếng giữa đàng.
    Người khôn rửa cẳng , người phàm rửa chân!

    Râu tôm nấu với ruột bầu.
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
    Chỉ tội cho cái thằng con.
    Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.

    Chắp tay lạy cụ tình yêu.
    Cho con lấy được nàng Kiều ngày nay.
    Cụ nhìn trợn mắt cau mày.
    Không đưa hối lộ thì đây đếch ừ .

    Má ơi đừng gả con xa.
    Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần.
    Má ơi đừng gả con gần.
    Con qua xúc gạo nhiều lần má la.

    Cá không ăn muối cá ươn.
    Chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe.

    Trên trời có đám mây xanh.
    Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
    Nếu mà anh lấy phải nàng,
    Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

    Giám thị nhìn em giám thị cười.
    Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi.
    Cổng trường đại học cao vời vợi.
    Đồng ruộng mênh mông đón em về.
    Này cô con gái nhà ai.
    Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi.
    Hái rồi thì hãy ...lấy thôi.
    Còn chưa hái được để tôi...hái dùm.

    Trên đồng cạn dưới đồng sâu.
    Vợ chồng cấy cấy là thằng cu ra đời.

    Học không yêu yếu dần rồi chết
    Yêu không học không ngóc được lên.

    Vầng trăng ai xẻ làm đôi .
    Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
    Đêm qua anh ngủ trên giường.
    Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.

    Trăm năm cừu vẫn là cừu.
    Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên.
    Cái giường mà biết nói năng.
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn.

    Cứ chơi cho hết đời trai trẻ,
    Rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.
    Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn.
    Tình chúng mình có tợn quá không em??

    Râu tôm nấu với ruột bầu,
    Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu!

    Thu đi để lại lá vàng ,
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu.
    Mùa thu nối tiếp tiếp mùa thu ,
    Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.

    Khi xưa vác bút theo thầy ,
    Bây giờ em lại vác cày theo trâu.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở .
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh.

    Đường về đêm tối canh thâu.
    Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười.
    Hoa chanh nở giữa vườn chanh.
    Còn em hoa súng thì đành ở ...... ao .

    Con cò đi uống rượu đêm.
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
    Còn anh chả uống ngụm nào.
    Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em .

    Thương anh chín đợi mười chờ.
    Đến khi mười một , em lờ bỏ anh.
    Một con ngựa đau, cả tàu ...bỏ chạy.
    Một người vô nét , cả nhà kẹt phone.

    Con vua thì lại làm vua
    Con gái bác sỹ khó cua vô cùng
    Kén canh chọn cá lung tung.
    Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.

    Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
    Thấy em yểu điệu cầm daọ...mỗ gà.
    Con gà em cắt làm ba.
    Trời ơi có phải em là.....em không??

    Gió đưa bụi chuối sau hè.
    Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con.
    Trên đồng cạn dưới đồng sâu
    Chồng cày vợ ở nhà lầu ngồi chơi.

     
    Báo quản trị |  
  • #17635   03/03/2009

    thanhtralaodongkh
    thanhtralaodongkh
    Top 75
    Lớp 5

    Khánh Hoà, Việt Nam
    Tham gia:06/03/2008
    Tổng số bài viết (811)
    Số điểm: 6499
    Cảm ơn: 4
    Được cảm ơn 36 lần


    Tiếp nữa nhá

    KHÔNG NÊN

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
    Ra đường ai biết cháu hay con
    Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
    Bán cả bàn thờ sắm phấn son.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
    Ra đường ai biết chị hay bà
    Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
    Má hóp, xương lòi, ốm như ma.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
    Chồng cao vợ thấp khó đi chung
    Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
    Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
    Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
    Rủi khi đau bụng đi cầu cá
    Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
    Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
    Rủi khi bà mớ đè lên bụng
    Dẹp xác ông chồng khóc hu hu.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
    Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
    Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
    Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
    Áo quần khi xé rách teng beng
    Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
    Bể chén, bể ly, bể cái đèn.

    Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
    Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
    Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
    Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
    Hàm răng lởm chởm nói bô bô
    Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
    Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
    Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
    Về nhà bị vợ đì giặt áo
    Mất mặt trượng phu đấng anh hào.

    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
    Ông bà cha mẹ khó ăn theo
    Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
    Tội đàn con nhỏ đói leo nheo.

    Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
    Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
    Tội đức lang quân nằm kế cạnh
    Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
    NÊN

    Lấy vợ xin anh lấy vợ non
    Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
    Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
    Đỡ tiền mua sắm những phấn son.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ già
    Ra đường em biết chuyện gần xa
    Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
    Cũng tốt cho anh đó thôi mà.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
    Áo quần em mặc, vải hay thun
    Người cao một bộ, em hai bộ
    Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
    Chúng mình đùm bộc lẫn cho nhau
    Cây trái anh thèm, em tay với
    Đỡ mất công anh bắt thang trèo.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
    Tay em đầy đặn, tối em ru
    Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
    Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm
    Bởi vì vừa đủ "một người" ôm
    Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
    Đỡ tiền ăn vặc, đỡ tiền cơm.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
    Vì anh, em gác cửa cài then
    Vì anh, em mới làm như thế
    Nên đành phải thức trắng đêm đen.

    Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
    Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
    Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
    Khỏi phải mua bàn chải đánh răng.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
    Lỡ sau mà có gặp côn đồ
    Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
    Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
    Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
    Chúng mình có phận nên duyên nợ
    Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.

    Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
    Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
    Sáng chiều em phụ lo cơm áo
    Anh sẽ vì em thấy tự hào.

    Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
    Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
    Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
    Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò.

     
    Báo quản trị |  
  • #17636   03/03/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 150


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    Những câu thơ của anh Thai_sld post lên quá hay, hay tuyệt vời
     
    Báo quản trị |  
  • #278006   27/07/2013

    THUYSUONG2209
    THUYSUONG2209

    Female
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2013
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 360
    Cảm ơn: 32
    Được cảm ơn 4 lần


         Đừng yêu cô gái ít cười 

    Bởi vì cô ấy rất lười đánh răng!  :d

     

     
    Báo quản trị |  
  • #17637   06/03/2009

    phankimyen
    phankimyen

    Sơ sinh

    An Giang, Việt Nam
    Tham gia:15/09/2008
    Tổng số bài viết (27)
    Số điểm: 120
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    #ccc" align="center">

    Xin lỗi mimi_2008 cho được góp 2 câu khác cho bài thơ này nhé!

    Tình xù là tình không năn nỉ

    Tình năn nỉ là tình 50 xu

    50 xu cho một mối tình xù

    khi xù rồi em trả anh 50 xu.

     
    Báo quản trị |  
  • #17638   05/05/2009

    thuyvanlongkhanh
    thuyvanlongkhanh

    Sơ sinh

    Đồng Nai, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    tiếp vui nữa đây...

    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng



    nếu như em là cột
    anh xin làm căn nhà
    dù bão tố phong ba
    vẫn ôm em che chở


    nếu như em là phở
    anh xin làm nước lèo
    đời có cuốn vèo vèo
    ta bên nhau em nhỉ


     
    Báo quản trị |  
  • #17639   22/05/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 150


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    #ccc" align="center">

    Anh như con muỗi Anophen
     em như con gái ngủ quên mắc màn.
     "Rắp tâm" anh mới mò sang.
     Đốt cho một phát... em lăn ốm liền!
     Ngờ đâu em ốm triền miên.
    Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
     Sinh ra con muỗi... giống anh.
    Lớn lên nó cũng... đốt quanh xóm làng

     
    Báo quản trị |  
  • #17640   29/10/2009

    minhthuth
    minhthuth

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2009
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thư giãn

     Trong lúc kiểm tra miệng, thầy giáo goi:
    - Em Cầm, Cu, Dí lên bảng.
    Học trò Cầm hốt hoảng rồi lắp bắp:
    - Thưa thầy, thầy...thầy... tha cho em. Em không làm được đâu ạ. Em..em..sợ ...sợ đau lắm ạ.
     
    Báo quản trị |  
  • #17641   30/10/2009

    minhthuth
    minhthuth

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2009
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Zui TÍ

    Mình về mình có nhớ ta
    Ta về ta nhớ...ba ba của mình
    .....
    Thúy Kiều cùng với Thuý Vân
    Ăn no tắm mát ra sông lộn đò...
     
    Báo quản trị |  
  • #17642   30/10/2009

    minhthuth
    minhthuth

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2009
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thơ say

    Đã nhậu thì cứ nhậu say
    Về nhà ngất ngưởng lại lôn vào giầy
     
    Báo quản trị |  
  • #17643   30/10/2009

    minhthuth
    minhthuth

    Sơ sinh

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2009
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Tắm biển

    Hoan hô đồng chí Chủ ti (Chủ tịch công đoàn)
    Đã cho tắm mát ở miền Đồ Sơn
    Chị em tất cả sướng rơn
    Thi nhau hớn hở thò ra thụt vào
    Tay ôm tay níu khúc phao
    Mỗi khi sóng cả vỗ vào
    Chị em lại thét: Cho vào đi anh
     
    Báo quản trị |  
  • #17644   02/11/2009

    songvu
    songvu
    Top 100
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Mình về mình có nhớ ta
    Ta về ta nhớ hàm răng mình cừ
    (Đánh kem gì mà răng đen thui)
     
    Báo quản trị |