MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

Chủ đề   RSS   
  • #42744 28/01/2010

    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

    Đầu năm đầu tháng, thấy mặt bằng của Thuongluong, tuy còn rộng nhưng vắng vẻ quá. Xin đăng ký một sạp (gian hàng) biết đâu làm ăn được. Mong quí khách ủng hộ

    Ưu tiên có lời bình, sưu tầm hoặc sáng tác càng tốt. Hiện tại đang còn trong gia đoạn trúng thưởng

    ...... mại dô .... mại dô...!!!

    Nơi đây dành để các bạn ghi lại những bài, đoạn, câu thơ mà mình nhớ, mình tâm đắc. Nó rất quan trọng đấy chứ? Giúp bạn ôn lại những kỷ niệm, có thể gắm liền với những kỷ niện thời ... gì ... đó hoặc đem ra sử dụng .... nếu ... bạn dám liều...

    (Lưu ý: bác nào, O nào đã có gia đình chỉ nên ôn lại những gì ... "luật nhà" cho phép thôi nhé. Khỏi mất công gọi 11..3; 11..4; 11..5 ...v..v.. đều không tốt)

     

    Định nghĩa sơ bộ về .... Iêu

    YÊU

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

    Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu

    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết

     

    Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt

    Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu

    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

     

    Họ lạc lối giữa sầu u mờ mịt

    Những người si theo dõi dấu chân yêu

    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu và cảnh tình là sợi dây vướng vít

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

    (St. Thơ Xuân Diệu)

              Đọc xong dám yêu mới lạ!!!

    Nhưng đôi khi yêu cũng chỉ là chuyện nhỏ:

    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ

    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu

    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ

    Nỗi vui buồn đem chia xẻ cùng nhau

    ..........(còn nữa)....

     
    153035 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

10 Trang «<2345678>»
Thảo luận
  • #42805   24/02/2009

    ququica
    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thơ Từ Nguyễn

    Có đôi khi đang làm việc, cảm giác mất tập trung chợt đến. Tay chân chợt lóng ngóng, ý tưởng lạc đi đâu? Thôi thì thư giãn một chút vậy.

    Người buồn, gõ phím
    Từng chữ hiện lên
    Chẳng nét nào xiên
    Cứ đều tăm tắp!

    Là con chữ sắp
    Phải đâu tiếng lòng

    Em nhặt chữ “Xuân”
    Đặt ở đầu dòng
    Chưa kịp lựa chọn
    “Buồn” nhảy vào trong!

    Tay gõ chữ “Nhớ”
    Sao lại thành “Mong”
    Muốn lựa chữ “Không”
    Tình cờ lại “Có”!

    Những con chữ đó
    Cũng biết trêu người...


                       (Chữ trêu người  – Từ Nguyễn)
    Xong rồi tiếp tục công việc thôi!
    Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 25/05/2011 10:53:03 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #42806   24/02/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    LỜI ĐÁ CUỘI (Thơ ĐÀO PHONG LAN)

    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">Lòng đá cuội cũng mềm như nước mắt#cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">
    xếp trong veo như những tiếng thầm thì
    Nằm im ắng bên bờ suối cạn
    đợi trượt dài theo mỗi bước chân đi
    #cc99ff">
    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">

    em không biết
    thật mà
    em không biết
    đã yêu anh tự buổi mai nào
    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">chỉ thấy gió cồn cào mải miết
    những lá vàng xô dòng chảy xôn xao

    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">

    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">

    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">
    Gặp lại
    Mà anh cũng hững hờ vô tình lắm
    Vội yêu em rồi lại vội vàng xa
    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">
    Mưa tháng Giêng còn chưa kịp ấm
    Đã đầy trời gió lạnh tháng Ba
    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">

    Đã hẹn nhau đi đầu non cuối bể
    Lại lạc nhau giữa ngã ba đường

    Sông quá rộng mà sao lòng quá hẹp
    Trời bao la mà gió chật khu vườn…

    Lạc Lối

    #cc99ff; FONT-FAMILY: Arial">

    Lời đá cuội rơi trong lòng suối cạn
    Vang lên trong vòm lá một thanh âm
    Tiếng đá vỡ
    Trong veo
    Đau đớn

    Lời yêu chỉ nói một lần…

    Cô Đơn 7

     
    Báo quản trị |  
  • #42807   24/02/2009

    traitimhoangvu85
    traitimhoangvu85

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:06/02/2009
    Tổng số bài viết (40)
    Số điểm: 110
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần



    KHÔNG ĐỀ
    Chẳng còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau...

    Vần thơ xưa vụn vỡ từng câu
    Anh nhặt góp tặng cho tình yêu mới
    có khi nào người con gái kia biết hỏi:
    "Xưa là thơ cho mối tình đầu?"

    Ngày hôm qua vừa chợt nhận ra nhau
    anh lạc giọng gọi tim em oà vỡ
    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới thấy đau?!!!


     
    Báo quản trị |  
  • #42808   26/02/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    Có ai biết thật sự Mị Nương yêu ai hok ??

    LỜI MỊ NƯƠNG

    Anh quá chậm mà em thì đang vội
    Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
    Anh cứ giấu những điều định nói
    Xây quanh mình thành quách thủy cung.

    Ngựa chín hồng mao và gà chín cựa
    Em có cần đâu voi có chín ngà
    Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
    Che chở em về lối cũ rợp hoa.

    Tiếng xôn xao vang vọng từ muôn phía
    Người vẫn xa chưa rõ nét bóng hình
    Em buông vội áo khăn,
    Bờ tóc rối.
    Người bước vào
    Ngạo nghễ
    Sơn Tinh!
    Anh đã chậm
    Mà em thì quá vội
    Thủy Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi
    Nước mắt em xin hóa thành con nước
    Hòa vào sông anh lấp lánh mặt trời…

    (Thơ Đào Phong Lan)

     thuongluong306: bài thơ này tôi sắp xếp lại và thật thú vị trông hình nó giống mốt chiếc cúp vàng

     
    Báo quản trị |  
  • #42809   25/02/2009

    BaoHacTu
    BaoHacTu
    Top 500
    Mầm

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2008
    Tổng số bài viết (254)
    Số điểm: 915
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 17 lần


    #ccc" align="center">

    “Anh đã mất em - lẽ ra là được - Anh chẳng có em - lẽ ra có được

    Bởi vì cần nói - với em một câu - Thì anh lại sợ - âm thầm nuốt trôi

    Bởi vì cần đến - tìm em trước nhà - Thì anh lại sợ - đứng nhìn từ xa

    Bởi vì cần hiểu - những lời lặng yên - Thì anh lại sợ - cái điều anh tin

    Thế là hoa nở - khi mùa nở hoa - Thế là xuân đến - khi mùa đông qua

    Và anh chẳng kịp - nói ra một lời - Và anh giữ lại - nỗi lòng chơi vơi ...”



    (Khi nào anh sẽ hết yêu em?)

     
    Báo quản trị |  
  • #42810   25/02/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    Bất cần ??

    Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói
    Nói ra nhiều cũng vậy mà thôi
     
    Báo quản trị |  
  • #42811   27/02/2009

    maixuanhuong
    maixuanhuong
    Top 200
    Male


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:21/07/2008
    Tổng số bài viết (466)
    Số điểm: 2097
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 10 lần


    Người dưng

    Thương nhớ "người dưng" là hình phạt bổ sung
    Cho cái tội yêu lầm người trong mộng
    Đáng đời em yêu phải người không có thực
    "Luật tình yêu" không có giằng buộc "người dưng".

    "Xử hai người" ư? không công bằng với họ
    Họ không có tội mà chỉ
    mình em có tội
    Nhưng luật công bằng cho những ai hối
    lỗi
    Hình phạt kia chỉ là thử thách mà thôi.

    Tình yêu đẹp thế nào chả có chút oan sai
    Cho những ai mới lần đầu phạm
    lỗi

    Hành vi đơn phương em thật là nông nổi

    Còn anh vô can bởi án lệ thế rồi.


    Em đừng tưởng Yêu là lãng mạn là mông mơ

    Nhớ “người dưng”  như sự kiện bất ngờ

    Trái tim “người dưng” đã có người sở hữu

    Không còn là của một mình “người dưng”.

    MXH

     
    Báo quản trị |  
  • #42812   25/02/2009

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 100
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 86 lần


    LỜI TẠ TỪ

    #ccc" align="center">

    Nếu tôi xoá nick không còn chat
    Người có buồn không có nhớ không ?
    Từ khi duyên bén tôi buồn lắm
    Bởi lẻ riêng tôi chẳng thật lòng

    Vì mai tôi sẽ đi xa lắm
    Bỏ lại sau lưng mảnh đất này
    Một trời nhung nhớ vương theo gót
    Khắc mãi tim mình một bóng ai

    Cuộc đời chìm nổi lắm gian truân
    Có kẻ tình si buổi cuối tuần
    Vô vọng tìm ai trên mạng ảo
    Lòng đầy thương nhớ với bâng khuâng

    Thương nhớ ơi người thương nhớ ai
    Đường xa xa tắp mãi thêm dài
    Người đi biết có về nơi cũ
    Xin đừng khắc khoải mãi vì ai !

    Xin hãy cho tôi một kẻ lừa
    Ngàn lần tạ lổi với người xưa
    Rằng tôi yêu lắm nhưng không hứa
    Bởi chuyến qua sông đã trót vừa…

    Bài này tôi viết theo "đơn đặt hàng" của một "người dưng" dành cho một "người dưng" nào đó qua mạng, không phải tâm sự của tôi - lão già U50 - nhé các bạn.

     
    Báo quản trị |  
  • #42813   26/02/2009

    Lucy_3112
    Lucy_3112
    Top 500
    Mầm

    Vĩnh Phúc, Việt Nam
    Tham gia:19/09/2008
    Tổng số bài viết (253)
    Số điểm: 807
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 11 lần


    Lỡ duyên

    Chỉ một lần nhìn nhau
    Mà đêm về mong nhớ
    Chỉ một lần e sợ
    Mà mắc nợ con tim.
     
    Báo quản trị |  
  • #42814   26/02/2009

    traitimhoangvu85
    traitimhoangvu85

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:06/02/2009
    Tổng số bài viết (40)
    Số điểm: 110
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Em nhỉnh hơn tôi một cái đầu
    Vậy mà còn uốn cái .."lươĩ câu"
    Rồi Em câu hết bao thương nhớ
    Mặc hồn tôi tức suốt đêm thâu
     
    Báo quản trị |  
  • #42815   27/02/2009

    thanhmainguyen
    thanhmainguyen

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/02/2009
    Tổng số bài viết (20)
    Số điểm: 155
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Người đàn bà thứ hai

    Mọi người đều nói nhiều về cảm xúc của hai người đang yêu. Có ai hiểu và nghĩ về cảm giác của mẹ chàng trai - người là "chủ sở hữu" duy nhất của chàng trai trước khi cô gái xuất hiện và "tranh quyền sở hữu" không? Cô gái dưới đây đã hiểu và khiến người mẹ chồng tương lai rất đỗi an lòng:

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi

    Mẹ đã sinh anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ khắc vào tim anh ấy
    Dù bây giờ con được yêu đến vậy
    Cũng chỉ là người đàn bà thứ hai

    Mẹ đừng buồn mỗi buổi sớm ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Còn mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh

    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Chỉ có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
    Anh ấy dành riêng cho mẹ mà thôi

    Anh ấy có thể yêu con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con cũng chỉ thứ hai.
    (Sưu tầm)

    Hy vọng các bạn gái đều có những ứng xử khéo léo như thế! Các bạn trai cũng sẽ rất mừng khi không phải vất vả làm "chiếc cầu nối" giữa hai người đàn bà yêu thương. Và xin chúc các bạn đã, đang và sẽ có một tình yêu đẹp!

    Thân

    From thuongluong306: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tình yêu và Lawsoft, trước đây trong topic này đã có bài thơ này, đó là một bài thơ rất hay, tuy nhiên sau một thời gian không biết nó đã ..mất đâu rồi. Cảm ơn bạn đã post lại.

     
    Báo quản trị |  
  • #42816   27/02/2009

    TN2008
    TN2008
    Top 500
    Female
    Sơ sinh

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2008
    Tổng số bài viết (134)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 1 lần


    Chiếc áo phong sương tình anh nặng
    Nghĩa ân tình sao phụ anh chi
    Cho anh phát súng tim anh nát
    Nhưng anh tin số phận anh còn...


    đây là 1 bài thơ không biết ai đã sáng tác cũng chẵng biết tên, lúc còn đi học đã nghe qua và nhớ đến bây giờ....
     
    Báo quản trị |  
  • #42817   28/02/2009

    ququica
    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Trả lời chị TN2008 nhé

    Những câu trên là lời đặt được xuất phát từ tên hiệu của một loại thuốc lá:
    CAPSTAN
    Có thể đọc như sau:
    1. đọc thuận
    Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát
    2. đọc ngược
    Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn
    và hai câu tiếp theo là
    Chiếc Áo Phông Sương Tình Anh Nặng
    Nghĩa Ân Tình Sao Phụ Anh Chăng
    cũng tương tự như vậy.
     
    Báo quản trị |  
  • #42818   28/02/2009

    tuyen74
    tuyen74

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:11/12/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 0
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Những Phút Xao Lòng

    Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi , mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô , giờ cô ấy có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những điều suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn …….
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều không nói
    Cô ấy cũng thương và chăm chút mình hơn )
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
    Đừng có trách chi những xao lòng ……..

    Thuận Hữu

     
    Báo quản trị |  
  • #42819   28/02/2009

    tuyen74
    tuyen74

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:11/12/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 0
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Bài Thơ Đôi Dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

     
    Báo quản trị |  
  • #42820   28/02/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    Hôm bữa vào yahoo chat, bạn gửi cho mấy câu thơ thấy hay hay, post lên cho mọi người xem nhé:


    Anh viết tên em lên trang giấy trắng
    Sợ lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai
    Anh viết tên em lên bức tường dài
    Sợ tường đổ và tên em  sẽ mất
    Chính vì thế anh tìm chỗ cất
    Cất tên em vào tận trái tim mình


     
    Báo quản trị |  
  • #42821   28/02/2009

    traitimhoangvu85
    traitimhoangvu85

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:06/02/2009
    Tổng số bài viết (40)
    Số điểm: 110
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    MUỘN MÀNG ĐÀ LẠT
    Đà Lạt muộn màn ngày em yêu tôi
    Chiều vắt mây xanh hồn nhiên qua đồi
    Tôi chờ em như mắt hồ xanh biếc
    Gió thông reo lời yêu chơi vơi

    Tôi bâng khuâng như con dốc buồn
    Tôi lang thang như cơn gió buông
    Tôi yêu em trong từng lá cỏ
    Tôi yêu em như đồi yêu sương

    Và nắng vàng quấn vào môi ấm
    Và lá thiên thu mở khép lao xao
    Và sóng bồng bềnh đôi tay tình mộng
    Và liêu xiêu và khao khát ngọt ngào

    Hãy ngủ đi em như thơ nhập hồn
    Mùa xuân môi em hồng trên tơ non
    Câu thơ cho nhau, con chim đã cắp
    Tung lên trời xanh lời yêu mênh mông

    Tung lên trời xanh khao khát ngọt ngào...
                                                       (St)


    Bài này mình "sao y bản chính" đó, gửi bà con những ai chưa từng đến Đà Lạt, sẽ hiểu thêm về tình yêu của người Đà Lạt nha

     
    Báo quản trị |  
  • #42822   28/02/2009

    phuongthuyle
    phuongthuyle

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    BAO GIỜ NGƯỜI TRỞ LẠI... - Kỉ niệm những ngày xa...rất xa...

    BAO GIỜ NGƯỜI TRỞ LẠI.
    [11.2003]

    Rồi có 1 ngày khi tất cả đã qua
    Em sẽ ko buồn và ko hờn trách nữa
    Bởi em biết trong em anh là tất cả
    Trọn một đời em yêu mãi anh thôi

    Có những chiều khi nắng vàng nhẹ rơi
    Em một mình lang thang trên phố vắng
    Trong lòng mình bỗng nghe bao sầu lắng
    Nhớ anh mà giọt lệ đắng trên môi.

    Anh giờ này có biết chăng anh ơi
    Lòng em đau, tim em như vụn vỡ
    Bao kỉ niệm mình bên nhau một thủa
    Nay đã xa trong dĩ vãng nhạt nhòa.

    Em muốn khóc, muốn gào to lần nữa
    Để quên đi bao cay đắng muộn phiền
    Để quên đi tất cả về anh
    Và cố sống một mình trong cuộc sống.

    Nhưng tất cả chẳng thể nào thay đổi
    Em vẫn nhớ anh, và vẫn mãi yêu anh
    Và thật lòng con tim em muốn hỏi
    Đến bao giờ người trở lại, anh ơi..??
     
    Báo quản trị |  
  • #42823   02/03/2009

    ququica
    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chia sẻ với bạn bè được chứ!

    Trong cuộc sống liên tục tiếp diễn. Bao đỗi thay, bao niềm vui nỗi buồn chợt đến với em tôi. Xin được cùng chia sẻ nỗi buồn với em. Gửi đến em chút niềm vui cùng san sẻ. Hy vọng "Ngày mai trời lại sáng", ngày mai nắng sẽ lên là vậy ....

    Đời là những ngẫu nhiên
    Trao cho em muộn phiền
    Rót cho em mật ngọt
    Trong một ngày nắng lên

    Có một ngày anh đến
    Trên thuyền đời lênh đênh
    Sóng đưa thuyền ghé bến
    Thả xuống giấc êm đềm

    Nơi bến bờ đời em
    Anh thật lòng trao thêm
    Tình bạn bè thân ái
    Ru em hoài ấm êm

    Nơi bến bờ đời em
    Những niềm đau âm thầm
    Đã bao lần rạn vỡ
    Giờ khép lại buồn thương

    Đâu chỉ có tình yêu
    Mới trao đời nồng ấm
    Một tình bạn chứa chan
    Cho thật nhiều đằm thắm

    Tình bạn anh và em
    Có thể còn giọt đắng
    Cuộc đời dẫu có ngắn
    Vẫn dài theo tháng năm...

                       (Ngày Nắng Lên – Từ Nguyễn)

    Hãy xua đi nỗi buồn em nhé, hãy vui lên nào.
     
    Báo quản trị |  
  • #42824   06/03/2009

    TN2008
    TN2008
    Top 500
    Female
    Sơ sinh

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2008
    Tổng số bài viết (134)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 1 lần


    Cô Lái Đò

    Xuân đã đem mong nhớ trở về
    Lòng cô gái ở bến sông kia
    Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
    Trên bến cùng ai đã nặng thề

    Nhưng rồi người khách tình quân ấy
    Đi biệt không về với núi sông
    Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi
    Mấy lần cô lái mỏi mòn trông

    Xuân này đến nữa đã ba xuân,
    Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần
    Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
    Cô đành lỗi ước với tình quân.

    Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông,
    Cô lái đò kia đi lấy chồng.
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
    Để buồn cho những khách sang sông.

    Tác Giả Nguyễn Bính

    @ququica - cám ơn nha, lúc đó đã biết hút thuốc rồi sao mà biết là hiệu thuốc lá vậy???



     
    Báo quản trị |